"Em ơi, hãy cho anh giữ chút thể diện!"
Trung cảm thấy mất mặt vì vợ mình, Lan, quá cẩu thả. Dù cô xinh xắn, thông minh và dí dỏm, nhưng từ khi cưới, tính luộm thuộm của cô đã khiến anh đau đầu. Cô ăn mặc tùy ý, không chưng diện, và thường xuyên đi lại trong nhà với trang phục không phù hợp, thậm chí không mặc áo chip, trước mặt nhân viên của anh. Điều này khiến anh cảm thấy khó xử, đặc biệt khi họ sống trong một căn hộ chung cư kiêm văn phòng.
Khi anh nhắc nhở, cô chỉ đáp lại rằng nhân viên của anh đều trẻ hơn cô từ 7-10 tuổi, nên không có gì phải ngại. Cô còn lý do rằng cô cần thời gian rửa mặt, ăn sáng trước khi đi làm. Mặc dù anh cảm thấy bất lực, nhưng tình hình càng tồi tệ hơn khi cô thường không rửa bát sau bữa tối, dẫn đến mùi khó chịu trong văn phòng vào sáng hôm sau. Một nhân viên nữ phải vào dọn dẹp, trong khi anh ngại ngùng giải thích với nhân viên rằng họ bận rộn. Mỗi lần nhắc nhở, Lan lại bảo quên, khiến tình trạng căng thẳng giữa hai vợ chồng gia tăng. Cô thậm chí còn nói rằng việc để nhân viên giúp dọn dẹp không có gì to tát, khiến anh càng bực bội.
Vợ Tuấn cẩu thả, và anh đã nhận ra điều đó từ lâu. Mặc dù gặp khó khăn, anh vẫn quyết tâm thuê văn phòng riêng để tránh xấu hổ trước nhân viên. Cặp đôi trẻ tuổi mở công ty đồ lưu niệm tại nhà, nhưng sự thân thiết với nhân viên đôi khi khiến Tuấn cảm thấy ngượng ngùng. Vợ anh thường mặc trang phục không phù hợp khi làm việc, thậm chí có hôm cô còn mặc áo ngủ. Dù Tuấn nhắc nhở, cô vẫn không thay đổi cho đến khi anh phải quát lên. Sau khi sinh con, vợ Tuấn trở lại làm việc khi bé được 2 tháng tuổi.
Cô thường ngồi làm việc ở bàn máy tính với quần áo cho con bú, bất chấp sự không hài lòng của Tuấn. Khi anh nhắc nhở, cô chỉ nói sẽ rút kinh nghiệm, nhưng vẫn tiếp tục bế con ra phòng làm việc, vừa cho bú vừa gọi điện thoại cho khách hàng, khiến Tuấn và nhân viên cảm thấy ngượng. Dù đã nhiều lần góp ý, cô vẫn không sửa được thói quen "quên" đánh răng.


Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/vo-oi-cho-anh-chut-the-dien-2013030711109681.chn